Kết quả tìm kiếm cho "bê sữa Mộc Châu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 256
Sau những ngày đầu triển khai, xăng sinh học E10 đang được người dân đón nhận tích cực. Sự thích ứng nhanh của thị trường cho thấy xu hướng chuyển đổi sang loại nhiên liệu thân thiện môi trường đang dần hình thành trong đời sống.
Các tin tức đáng chú ý: Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới; Hội Thủy sản Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Lịch sử dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký tự chọn; Sức khỏe bé trai bị bạo hành tại TP. Hồ Chí Minh đang hồi phục tốt...
Các tin tức đáng chú ý: Tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành thành phố; Cập nhật các điểm bắn pháo hoa ở các tỉnh, thành; Tặng 45.000 suất quà cho người dân viếng Lăng Bác; Nhiều hiện vật pháo, đạn trong xác xe tăng ở biển Quy Nhơn; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe; Bóng ném nữ Việt Nam vô địch Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026…
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giải cứu thành công 2 du khách lạc trong rừng sâu Yên Tử; Phát hiện 2 bệnh nhân mắc viêm não mô cầu ở Đắk Lắk; Cần Thơ triệt phá thêm băng nhóm dàn cảnh cướp giật tại Tân Huê Viên; Việt Nam duy trì vị trí nhóm đầu tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2026…
Từ một nhân viên làm thêm ở quán mì ramen, sự đam mê học hỏi giúp anh Lương Văn Hà (sống ở Nhật Bản) khẳng định được bản thân và trở thành chủ nhà hàng giữa Tokyo.
Sáng 8/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Toàn tuyến biên giới An Giang có 3 cửa khẩu quốc tế (Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên), 3 cửa khẩu chính và 1 cửa khẩu phụ, trong đó, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên giữ vai trò như “mạch nối” khi liên thông quốc lộ 91 (Việt Nam) với quốc lộ 2 (Campuchia) dẫn về thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
“Thời buổi này gói bánh tét chi cho cực mẹ ơi!”. Nghe tôi nói vậy, lặng im một đỗi, mẹ cất giọng buồn: “Tết năm nào bà ngoại con cũng lọ mọ gói bánh để cúng gia tiên và đem biếu mọi người”. Chợt khóe mắt tôi cay, như thể đụn khói thơm lựng từ nồi bánh tét của ngoại phả ập vào mặt, nồng nồng.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, những ngày này không khí mùa xuân tràn về khắp nơi từ thành thị đến thôn quê. Ở vùng nông thôn, nông dân cũng vừa xong mùa vụ.
Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Vững bước dưới cờ Đảng'.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.